0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Quái Vật Không Tên - Cao Bá Hưng, Dế Choắt

92,705

Lời bài hát: Quái Vật Không Tên

Ca sĩ: Cao Bá Hưng, Dế Choắt


Tôi đây quái vật là không tên
Tôi là ai sao vẫn mãi lênh đênh
Trời ơi ai tìm giùm lại thân tôi
Tôi ở đâu, tôi ở đâu giữa thế giới vẫn đang khóc cười

Xa xa nhìn người lại đi qua
Tôi ngồi đây sao trông giống thây ma
Trời ơi ôi cuộc đời thật bôn ba
Đi tìm mau, đi tìm mau tên của tôi giữa những thói đời

Pre - Chorus:

Chờ ngay mai nắng lên rồi
Vẫn quẩn quanh đi kiếm tìm
Tìm hoài trong giấc mơ đảo điên
Tìm tên tôi trong triền miên.

Chorus:

Lạc vào giữa vòng xoay
Tôi đâu hay tôi sẽ phải làm gì
Thèm được bằng người ta cao sang quyền quý
Thèm cuộc đời đặt tên mong ai cũng nhìn mình
Ối...ôi cái tên của tôi.

Chặng đường vẫn còn xa nhưng nay tôi sống chỉ biết đồng tiền
Chọn cuộc đời bình yên đi theo định kiến
Hòa vào dòng người trôi
Một bản sao vụng về
Ối...ôi cái tên của tôi.

Rap:

Có những ngày đôi chân này thong thả
Ngả lưng nằm chợp mắt tựa cho vơi
Nhủ với lòng sẽ không được gục ngã
Đêm chớm đêm tàn đêm ảm đạm lên ngôi
Ta sẽ được gì sau những ngày giông bão
Hay chỉ toàn là trách móc nhau thôi
Dẫu biết rằng thế gian sầu hư ảo
Nhưng vẫn tin vào giai điệu ấy trên môi
Cánh hoa nào không tàn theo năm tháng
Nghĩ chi nhiều cái chuyện của trần gian
Chốn mây bồng bềnh phiêu lãng
Ta cũng không màng có mang được thì mang
Nước lênh đênh nước trôi hoài không chán
Đá xiết chảy đá mòn cũng không than
Những kỷ vật đi theo cùng năm tháng
Còn ta với cây đàn tích tịch tình tang
Vẫn vô tư như chưa từng nói
Vẫn im lặng như chưa từng nghe
Vẫn hững hờ như chưa từng biết
Vẫn ngẫm về mình như chưa từng che
Còn gặp gỡ là còn ân oán
Mình còn thở là còn lời than
Còn nhận xét là còn phê phán
Và còn gì nữa thì cần thời gian
Có khi không còn gì trong túi
Có khi chẳng còn gì để mà vui
Có khi trăng tròn trên núi
Khung trời vỏn vẹn chỉ riêng mình ta thôi
Vàng lá rơi rơi trước sân qua ô cửa
Lửa rừng rực lửa cháy ở trong tim
Không phải ai cũng hiểu được quy luật
Sống thật không giống như sống ở trong phim.

Chorus

Lạc vào giữa vòng xoay
Tôi đâu hay tôi sẽ phải làm gì
Thèm được bằng người ta cao sang quyền quý
Thèm cuộc đời đặt tên mong ai cũng nhìn mình
Ối...ôi cái tên của tôi.

Chặng đường vẫn còn xa nhưng nay tôi sống chỉ biết đồng tiền
Chọn cuộc đời bình yên đi theo định kiến
Hòa vào dòng người trôi
Một bản sao vụng về
Ối...ôi cái tên của tôi.

Bridge:

Ta là duy nhất
Dẫu cho đám đông vẫn hay nói ra nói vào
Ta là duy nhất
Dẫu cho thế gian suốt ngày vẫn mãi kêu ca
Ta là duy nhất
Thế nên cứ điên, cứ vui, cứ như ban đầu
Ta chẳng phải lo âu
Chỉ là đôi *** ba câu
Na na na na na na...x2

Outro:

Tôi đây
Quái vật là không có tên
Chứ tôi đây
Mà sao vẫn mãi lênh đênh.
Xem toàn bộ