0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Được Mất Vô Thường - Vũ Hoàng

33,911

Lời bài hát: Được Mất Vô Thường

Ca sĩ: Vũ Hoàng


Trường danh lợi lăng xăng lui tới
Áng công hầu sớm tối đua chen
Sang giàu nghèo khổ lộn xen
Chung quy rồi cũng một phen tan tành

Được mất trong đời... cát bụi vô thường
Tay trắng chào đời...trở về đôi tay trắng
Tranh giành mà chi... hơn thua được gì?
Tạo hóa an bài... ngày sau cuối còn chi?

Mê mải một đời bạc tiền danh lợi
Tất cả còn gì đôi chữ nơi mộ bia
Thời gian thoi đưa như nước vô tình
Gian dối lọc lừa theo gió thổi bụi bay.

Ngày dài mưu sinh mệt nhoài thân ta
Mỏi bước đêm về nặng trĩu giấc chiên bao
Trằn trọc suy tư... cơm áo gạo tiền
Đời muôn gánh lo...tóc phai màu sương gió

Cuộc đời qua mau... lòng người nông sâu
Ngước mắt nhìn đời...cúi mặt nghĩ về nhau
Đời thoáng mây bay... một ngày thức dậy
Ta chẳng còn ta... hỏi ai còn nhớ mình?

Quá khứ qua rồi... nào thay chuyển được..
Tương lai mai này ai biết được đâu.
Hiện tại ai ơi sống trao nhau nghĩa tình
Xin biết trân trọng giây phút mình còn nhau.
Xem toàn bộ