0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Liên Khúc Sông Dài - Phi Nhung

217,814

Lời bài hát: Liên Khúc Sông Dài

Ca sĩ: Phi Nhung


Bài Hát : Liên Khúc Sông Dài
Trình Bày : Phi Nhung
...
Ơi....sông dài....
Ơi....sông dài....
...
Trôi về đâu mà lặng lẽ đầy vơi ...
Cho lục bình theo năm tháng trôi xuôi...
Con cá quẫy đuôi ...
theo con nước xa nguồn...
Gừng còn cay ...
muối mặn lắm mình ơi...
...
Em thương anh hết dạ hết lòng ...
Dù ai chia cách vẫn không rời...
Đời cần lao ngại chi nghèo khó ...
Chốn quê nghèo tình nghĩa đậm sâu...
...
Bao năm vẫn đợi vẫn chờ ...
Tình em tha thiết vô bờ ...
Bìm bịp kêu ...
ngoài kia con nước lớn...
Con sông dài ...
chở nặng một tình yêu ...
Con sông dài ..
chở nặng một tình yêu...
...
Khói hoàng hôn...
thơm thơm mùi ổ rơm...
tía nấu xôi ôi nếp đậu thơm lừng...
tiếng hò ai rung rinh cây cầu ván...
dẫu ghập ghềnh tía ẵm mà em qua...
...
khói chiều bay bay trên đồng lúa thơm...
nhớ công cha ôi nghĩa mẹ cao dài...
lúa đồng xanh nuôi em mà khôn lớn...
để bây giờ chúng mình mà thương nhau...
để bây giờ ...
chúng mình mà thương nhau...
...
Khói hoàng hôn...
thơm thơm mùi ổ rơm...
tía nấu xôi ôi nếp đậu thơm lừng...
tiếng hò ai rung rinh cây cầu ván...
dẫu ghập ghềnh tía ẵm mà em qua...
khói chiều bay bay trên đồng lúa thơm...
nhớ công cha ôi nghĩa mẹ cao dài...
lúa đồng xanh nuôi em mà khôn lớn...
để bây giờ chúng mình mà thương nhau...
để bây giờ ...
chúng mình mà thương nhau...
...
Con xin khấn nguyện trời cao...
Cho con được biết nơi nào thần tiên...
Đời con tăm tối triền miên...
Thương chồng gian khó lụy phiền tấm thân...
...
Thương cha khổ nhọc bao lần...
Mà con không thể góp phần sẻ chia...
Cầu mong có một ngày kia...
Nhìn ra ánh sáng xa lìa màn đêm...
.....
Con xin khấn nguyện trời cao...
Cho con được biết nơi nào thần tiên...
Đời con tăm tối triền miên...
Thương chồng gian khó lụy phiền tấm thân...
...
Thương cha khổ nhọc bao lần...
Mà con không thể góp phần sẻ chia...
Cầu mong có một ngày kia...
Nhìn ra ánh sáng xa lìa màn đêm....
....
ngàn cánh chim trời theo gió đông...
từ cách chia rồi lúc nhớ mong...
chiều quê anh có vui không...
lòng em hoang vắng mênh mông...
đêm dài mình em lẻ bóng...
....
mình đã hẹn thề luôn có nhau....
ngày tháng mong chờ xin chóng qua...
mình chung dưa muối cháo rau...
mà nghe hạnh phúc dâng cao...
em nơi này thương nhớ lòng đau...
...
Xem toàn bộ