0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Gọi Cho Em - Huyền Minh Anh Thúy

32,708

Lời bài hát: Gọi Cho Em

Ca sĩ: Huyền Minh Anh Thúy


Bài Hát: Gọi Cho Em - Huyền Minh Anh Thúy

Khi bao nhiêu muộn sầu chất chứa thành rầu
Khi bao nhiêu phiền não chất chứa thành nỗi buồn rầu
Nhấc máy lên và cứ gọi cho em bất kể là sáng hay đêm cũng dc

Coming coming coming.......
Nhấc máy lên đi nào Baby
Coming coming coming.......
Nhắc phone lên và gọi cho em đi

Gọi cho em khi anh muốn được nghe tiếng nói ấm áp
Giữa đêm khuya vắng lạnh
Gọi cho em khi anh thấy lòng cô đơn và cần được sẻ chia cùng ai
Vì sao anh quên còn có em một người luôn bên anh những lúc vui buồn

Người ơi xin anh hãy nhớ đến em đừng để ưu tư
Chất chứa trong lòng anh mãi
Hãy nói những điều buồn phiền được giấu kín bao ngày qua em sẽ cố xóa hết
Nỗi đau để anh tìm lại nụ cười dù chỉ là một lần thôi

Được trông thấy anh như ngày nào
Được thấy anh như ngày nào và khi anh cô đơn
Xin anh hãy gọi cho em hỡi anh mãi yêu dẫu muôn trùng xa
Xem toàn bộ

BÀI HÁT LIÊN QUAN

Gọi Cho Em / 电我

Dung Tổ Nhi (Joey Yung)

86,695

Gởi Cho Em

Kim Khánh

27,882

Tìm Lại Cảm Giác Yêu

Huyền Minh Anh Thúy

11,973

Gởi Cho Em

Đỗ Quang

25,356